• Gợi Ý
  • Thơ
  • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện Thiếu Nhi
  • Truyện Cổ Tích
  • Truyện Ngụ Ngôn
GợiÝ.vn
Không có kết quả
Tất cả kết quả
  • Trang Chủ
  • Thơ
    • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện
    • Truyện Thiếu Nhi
    • Truyện Cổ Tích
    • Truyện Ngụ Ngôn
  • Trang Chủ
  • Thơ
    • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện
    • Truyện Thiếu Nhi
    • Truyện Cổ Tích
    • Truyện Ngụ Ngôn
Không có kết quả
Tất cả kết quả
GợiÝ.vn
Không có kết quả
Tất cả kết quả
Trang chủ Thơ Thơ Dân Gian

Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân) (Ngược đời)

Gợi Ý bởi Gợi Ý
05/06/2022
trong Thơ Dân Gian
Thời gian đọc: 3 phút
A A
Ngược đời: Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân)

Ngược đời, Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân): Bước sang tháng sáu giá chân, Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi. Con chuột kéo cầy lồi lồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong... GoiY.vn

0
SHARES
259
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân)

Bước sang tháng sáu giá chân,
Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi.
Con chuột kéo cầy lồi lồi,
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.
Vườn rộng thì thả rau rong,
Ao sâu giữa đồng, vãi cải làm dưa.
Đàn bò đi tắm đến trưa,
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương.
Voi kia nằm ở gặm giường,
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn.
Chuồn kia thấy cám liền ăn,
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua.
Trời mưa cho mối bắt gà,
Thòng đong, cân cấn đuổi cò lao xao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ,
Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu.
Chim chích cắn cổ diều hâu,
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
Bong bóng thì chìm,
Gỗ lim thì nổi.
Đào ao bằng chổi,
Quét nhà bằng mai.
Hòn đá dẻo dai,
Hòn xôi rắn chắc.
Gan lợn thì đắng,
Bồ hòn thì bùi.
Hương hoa thì hôi,
Nhất thơm thì cú.
Đàn ông to vú,
Đàn bà rậm râu.
Hay cắn thì trâu,
Hay cày thì chó.

Khảo dị:

Bước sang tháng sáu giá chân,
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi.
Con chuột kéo cầy lồi lồi,
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.
Vườn rộng thì thả rau rong,
Ao sâu giữa đồng, vãi cải làm dưa.
Đàn bò đi tắm đến trưa,
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương.
Voi kia nằm ở gặm giường,
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn.
Chuồn kia thấy cám liền ăn,
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua.
Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, nậm rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ,
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.
Chim chích cắn cổ diều hâu,
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
Bong bóng thì chìm,
Gỗ lim thì nổi.
Đào ao bằng chổi,
Quét nhà bằng mai.
Bánh đa thì dai,
Bún kia thật cứng.

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009.

Ngược đời, Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân)
Ngược đời, Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân): Bước sang tháng sáu giá chân, Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi. Con chuột kéo cầy lồi lồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong… GoiY.vn

 

Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Ca dao Con mèo mà trèo cây cau: Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. GoiY.vn

 

Thi nghé | Bài thơ Thi nghé (Huy Cận)
Bài thơ Thi nghé (Huy Cận): Nghé hôm nay đi thi, Cũng dậy từ gà gáy, Người dắt trâu mẹ đi, Nghé vừa đi vừa nhảy. Thi nghé gầy nghé béo, Toàn hợp tác xã nhà, Nghé xem chừng cũng hiểu, Chạy tung tăng tung ta…GoiY.vn
5/5 (1 bình chọn)

Bài viết liên quan:

Bước chân đầu tiên | Bài thơ Bước chân đầu tiênBài thơ Bước chân đầu tiên (Nguyễn Lãm Thắng) Bài thơ Bước chân anh: Người chiến sĩ giao liênBài thơ Bước chân anh (SGK Tập đọc lớp 3) Bài thơ Ngày đầu tiên tháng sáu: Ngày đầu tiên tháng sáuBài thơ Ngày đầu tiên tháng sáu (Nguyễn Lãm Thắng) Sau mưa | Bài thơ Sau mưa (Võ Quảng)Bài thơ Sau mưa (Võ Quảng) Cây tre là cây tre giàCây tre là cây tre già Bài thơ Hoa mơ (Bài thơ Gốc mơ giàBài thơ Hoa mơ (Gốc mơ già) Bài thơ Trong giấc mơ buổi sáng: Trong giấc mơ buổi sáng, Em gặp ông mặt trờiBài thơ Trong giấc mơ buổi sáng (Nguyễn Lãm Thắng) (SGK Tiếng Việt 1) Bài thơ Trăng sáng: Sân nhà em sáng quáBài thơ Trăng sáng (Nhược Thủy)
Tags: các hiện tượng thiên nhiênđộng vậtthiên nhiêntrào phúngtục ngữvè - đồng dao
Bài trước

Ca dao Thương thay thân phận con tằm (SGK Ngữ văn 7)

Bài tiếp theo

Con cò chết rũ trên cây (SGK Ngữ văn 7)

Gợi Ý

Gợi Ý

Bài tiếp theo
Con cò chết rũ trên cây, Cò con mở lịch xem ngày làm ma

Con cò chết rũ trên cây (SGK Ngữ văn 7)

Bài viết mới

  • Bài thơ Bà đi vắng (Như Mao)
  • Bài thơ Bà em (Phạm Đông Hưng)
  • Bài thơ Ngóng mẹ (Thụy Anh)
  • Đồng dao Nhớ ơn: Ăn một bát cơm
  • Bài thơ Như con chim hót (Phong Thu)

Danh mục

  • Gợi Ý
  • Thơ
  • Thơ Dân Gian
  • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện Cổ Tích
  • Truyện Ngụ Ngôn
  • Truyện Thiếu Nhi
  • Em mơ | Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng

    Bài thơ Em mơ (Mai Thị Bích Ngọc, SGK Tiếng Việt 3)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bài thơ Trường em (Nguyễn Bùi Vợi) (Tập đọc lớp 1)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bài thơ Mẹ (Trần Quốc Minh) (1972)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bài thơ Lời của cây (Trần Hữu Thung)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bài thơ Việt Nam thân yêu (Nguyễn Đình Thi)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Danh mục

  • Gợi Ý
  • Thơ
  • Thơ Dân Gian
  • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện Cổ Tích
  • Truyện Ngụ Ngôn
  • Truyện Thiếu Nhi

Thẻ

Bác Hồ ca dao cha mẹ chú bộ đội chủ đề côn trùng các hiện tượng thiên nhiên các loài chim gia đình Giấc mơ buổi sáng (2017) lao động mùa hè mùa thu nghề nghiệp Nguyễn Lãm Thắng Ngữ Văn Lớp 7 Ngữ văn lớp 9 Ngữ văn lớp 11 phát triển bản thân Phạm Hổ quê hương đất nước SGK Tiếng Việt 1 SGK Tiếng Việt 2 SGK Tiếng Việt 3 SGK Tiếng Việt 4 SGK Tiếng Việt 5 sách giáo khoa thiên nhiên thơ hay cho bé thơ mầm non thơ thiếu nhi hay thầy cô giáo thế giới thực vật truyện thiếu nhi trò chơi trường lớp Trần Đăng Khoa tình bạn tình yêu Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968) Tố Hữu vè - đồng dao Võ Quảng ông bà đàn gà động vật

© 2021 GoiY.vn.

Không có kết quả
Tất cả kết quả
  • Trang Chủ
  • Thơ
    • Thơ Thiếu Nhi
  • Truyện
    • Truyện Thiếu Nhi
    • Truyện Cổ Tích
    • Truyện Ngụ Ngôn

© 2021 GoiY.vn.