Bài thơ Khi mùa thu sang (Trần Đăng Khoa) (1973)
Bài thơ Khi mùa thu sang: Mặt trời lặn xuống bờ ao, Ngọn khói xanh lên, lúng liếng, Vườn sau ...
Bài thơ Khi mùa thu sang: Mặt trời lặn xuống bờ ao, Ngọn khói xanh lên, lúng liếng, Vườn sau ...
Bài thơ Mùa thu sang: Hôm nay trời mát dịu, Hết nắng hè chói chang, Mưa thu bay nhẹ hạt, ...
Con chim hay hót, Bài thơ Con chim hay hót: Con chim nó đỗ cành tre, Bay ra cành chè ...
Bài thơ Con chim hót (Bài thơ Chim hót): Chim hót líu lo, Chào cô, chào cô, Chim kêu ríu ...
Bài thơ Hỏi chích bông: Hỏi chú Chích bông: “Sao Chích bông Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót, Nhảy khắp ...
Bài thơ Cô kiến chăm chỉ: Có cô kiến càng, Chân đi vội vàng, Bò ngang qua cửa, Vác miếng ...
Đàn ong mật, Bài thơ Đàn ong mật: Rừng xuân hương ngát lan xa, Đàn ong xây tổ tìm hoa ...
Ong vàng và kiến lửa, Bài thơ Ong vàng và kiến lửa: Cô giáo đặt câu hỏi, Cho các bé ...
Ông trăng ơi! Bài thơ Ông trăng ơi!: Ông trăng ơi! Xuống đây chơi, Cùng với bé, Đừng lặng lẽ, ...
Con cua, Bài thơ Con cua: Con cua tám cẳng, Nghênh ngang hai càng, Đeo chiếc yếm trắng, Dạo chơi ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.