Bài thơ Bầm ơi! (Tố Hữu) (1948)
Bầm ơi! Bài thơ Bầm ơi!: Ai về thăm mẹ quê ta, Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm... ...
Bầm ơi! Bài thơ Bầm ơi!: Ai về thăm mẹ quê ta, Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm... ...
Bài thơ Quê cát: Quê cát đựng một trời gió cát, Bãi lau thưa nhọn hoắt nắng hè, Nhà bạn ...
Bài thơ Nha Trang: Dừng chân nghỉ lại Nha Trang, Hiu hiu gió thổi, trời quang tuyệt vời. Xanh xanh ...
Bài thơ Sắc màu em yêu: Em yêu màu đỏ: Như máu trong tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng ...
Bài thơ Chú đi tuần Đêm nay đi tuần: Gió hun hút lạnh lùng, Trong đêm khuya phố vắng, Súng ...
Bài thơ Ngựa biên phòng: Chú công an biên phòng, Rạp mình trên lưng ngựa, Ngựa phi nhanh như bay, ...
Đèo cao thì mặc đèo cao: Đèo cao thì mặc đèo cao, Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đèo. ...
Bài thơ Tiếng vọng: Con chim sẻ nhỏ chết rồi, Chết trong đêm cơn bão về gần sáng, Đêm ấy ...
Hành trình của bầy ong, Bài thơ Hành trình của bầy ong: Với đôi cánh đẫm nắng trời, Bầy ong ...
Bài thơ Xuân trên đất trời Phả Lại (Võ Thanh An): Trên đất Chí Linh nay, Xuân như vừa đến ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.