Bài thơ Mùa thu sang (Nhược Thủy)
Bài thơ Mùa thu sang: Hôm nay trời mát dịu, Hết nắng hè chói chang, Mưa thu bay nhẹ hạt, ...
Bài thơ Mùa thu sang: Hôm nay trời mát dịu, Hết nắng hè chói chang, Mưa thu bay nhẹ hạt, ...
Bài thơ Mặt trời ấu thơ (Phan Thị Thanh Nhàn): Một mình thong thả đạp xe, Đường quen, con lại ...
Rơm tháng Mười, Tập đọc Rơm tháng Mười: Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ. Nhớ cái nắng hanh tháng ...
Cây rơm, Bài thơ Cây rơm: Cây rơm không có lá, Nở một giấc mơ vàng, Cọng rơm gầy gò ...
Góc sân và khoảng trời, Bài thơ Góc sân và khoảng trời: Góc sân nho nhỏ mới xây, Chiều chiều ...
Ánh trăng, Bài thơ Ánh trăng (Nguyễn Duy): Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến ...
Cánh đồng mùa thu, Tập đọc Cánh đồng mùa thu: Xuân đi học qua cánh đồng làng. Mấy hôm trước, ...
Trưa hè, Bài thơ Trưa hè: Nắng mềm như lụa, Thắt nơ cái đầu, Gió hiền đang hát, Vi vút ...
Con trâu đen lông mượt, Bài thơ Con trâu đen lông mượt: Con trâu đen lông mượt, Cái sừng nó ...
Bầm ơi! Bài thơ Bầm ơi!: Ai về thăm mẹ quê ta, Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm... ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.