Bài thơ Tuổi ngựa (Xuân Quỳnh) (SGK Tiếng Việt 4)
Bài thơ Tuổi ngựa: Mẹ ơi, con tuổi gì? Tuổi con là tuổi ngựa, Ngựa không yên một chỗ, Tuổi ...
Bài thơ Tuổi ngựa: Mẹ ơi, con tuổi gì? Tuổi con là tuổi ngựa, Ngựa không yên một chỗ, Tuổi ...
Bài thơ Đôi thỏ: Em nuôi một đôi thỏ, Bộ lông trắng như bông, Mắt tựa viên kẹo hồng, Đôi ...
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Hạ Long: Chiều về cuồn cuộn mây đen, Vòm trời, mặt vịnh nối liền với nhau, Đảo xanh, ...
Bài thơ Nghe lời chim nói: Lắng nghe loài chim nói, Về những cánh đồng quê, Mùa nối mùa bận ...
Bài thơ Trời đành chịu thua: Ngày xưa hạn hán, cầu trời, Ngày nay hạn hán thì người trị ngay. ...
Bài thơ Tre: Đứng trên bờ ao, Tre nghiêng soi bóng, Mặt hồ gợn sóng, Tre thả thuyền trôi, Trưa ...
Bài thơ Đôi que đan: Từng mũi, từng mũi, Cứ đan, đan hoài, Sợi len nhỏ bé, Mà nên rộng ...
Bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ: Nếu chúng mình có phép lạ, Bắt hạt giống nảy mầm nhanh, ...
Nàng tiên ốc, Bài thơ Nàng tiên ốc: Xưa có bà già nghèo, Chuyên mò cua bắt ốc, Một hôm ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.