Bài thơ Bà em (Phạm Đông Hưng)
Bài thơ Bà em: Bà em ở làng quê, Lưng còng như dấu hỏi, Vẫn hay lam hay làm, Chỉ ...
Bài thơ Bà em: Bà em ở làng quê, Lưng còng như dấu hỏi, Vẫn hay lam hay làm, Chỉ ...
Bài thơ Ngóng mẹ: Hai chú hổ nhỏ, Ngồi an ủi nhau: - Mẹ sắp về tới, Không còn lâu ...
Bài thơ Như con chim hót: Chào bà, chào mẹ! Bé đi "Mầm non", Lời bé ngoan ngoãn, Như con ...
Bài thơ Thương bà: Bà đã già, già lắm! Tóc bạc trắng nắng sương, Mắt không còn nhìn rõ nữa, ...
Bài thơ Chích bông mãi chơi: Chích bông giờ đã lớn, Mẹ dẫn đi kiếm mồi, Nhưng lại mãi rong ...
Bài thơ Thương mẹ: Sáng nay em ra vườn, Đã thấy mùa thu đến, Lung linh muôn giọt nến, Trên ...
Cháu dắt tay ông, Bài thơ Cháu dắt tay ông: Buổi chiều thứ bảy, Cháu dắt tay ông, Dạo chơi ...
Ông và cháu, Bài thơ Ông và cháu: Làm được ông, Không phải dễ, Biết yêu trẻ, Cho ra yêu; ...
Ông và cháu, Bài thơ Ông và cháu: Cháu tới lớp mầm non, Ông vào hội người già, Chiều chiều ...
Bài thơ Ông và cháu: Với cháu ông hiền như bụt, Cho quà, chìu chuộng nựng ru, Với ông cháu ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.