Bài thơ Chú nhện chơi đu
Lửng lơ chú nhện trên cành
Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi
Cánh hoa xoan nhỏ bỗng rơi
Giật mình nhện tưởng đất trời chao nghiêng.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký.


Bài thơ Chú nhện chơi đu (Nguyễn Ngọc Ký): Lửng lơ chú nhện trên cành, Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi, Cánh hoa xoan nhỏ bỗng rơi, Giật mình nhện tưởng đất trời chao nghiêng.
Lửng lơ chú nhện trên cành
Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi
Cánh hoa xoan nhỏ bỗng rơi
Giật mình nhện tưởng đất trời chao nghiêng.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký.

Bài thơ Nhện với tằm (SGK Tập đọc lớp 3)
Bài thơ Chú bộ đội (Cháu thương chú bộ đội)
Bài thơ Chổi ngoan
Bài thơ Nặn đồ chơi (Nguyễn Ngọc Ký) (SGK Tiếng Việt 1)
Bài thơ Những món đồ chơi (Phạm Hổ)
Bài thơ Đi chơi phố (Trần Nhật Thu)
Bài thơ Bé nặn đồ chơi (Trần Hồng Thắng)
Bài thơ Chú thợ điện (Vương Trọng)© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.