Bài thơ Cô giáo lớp em (Nguyễn Xuân Sanh) (SGK Tiếng Việt 2)
Cô giáo lớp em, Bài thơ Cô giáo lớp em: Sáng nào em đến lớp, Cũng thấy cô đến rồi,...
Cô giáo lớp em, Bài thơ Cô giáo lớp em: Sáng nào em đến lớp, Cũng thấy cô đến rồi,...
Bài thơ Thương ông: Ông bị đau chân, Nó sưng nó tấy, Đi phải chống gậy, Khập khiễng, khập khà,...
Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng, Có đàn gà, Chơi ngoài nắng, Cháu đứng ngắm,...
Bài thơ Thay bà quét rác: Bà thường dậy sớm, Quét nhà quét sân, Tuổi già sức yếu, Làm mỏi...
Bài thơ Thay mẹ nấu cơm: Sáng nay mẹ bận việc, Không về kịp nấu cơm, Bé lao vào trong...
Bài thơ Cô Tấm của mẹ: Ngỡ từ quả thị bước ra, Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim,...
Giúp mẹ, Bài thơ Giúp mẹ: Hôm nay chủ nhật, Được nghỉ ở nhà, Em giúp mẹ cha, Nhặt rau...
Bài thơ Yêu mẹ: Mẹ đi làm, Từ sáng sớm, Dậy thổi cơm, Mua thịt cá, Em kề má, Được...
Bài thơ Hạt gạo làng ta: Hạt gạo làng ta, Có vị phù sa, Của sông Kinh Thầy, Có hương...
Bài thơ Làm anh: Làm anh khó đấy, Phải đâu chuyện đùa, Với em gái bé, Phải người lớn cơ....
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.