Bài thơ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà (Quang Huy) (1979)
Bài thơ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca, Như ngọn gió bình yên, Thổi qua rừng bạch...
Bài thơ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca, Như ngọn gió bình yên, Thổi qua rừng bạch...
Bài thơ Qua Thậm Thình: Đi qua xóm núi Thậm Thình, Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm. Vua...
Bài thơ Gò Đống Đa: Đống Đa xưa bãi chiến trường, Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò. Mùng...
Bài thơ Một chiều hè lịch sử: Đêm hè trăng gió mát, Ngồi trên chõng tre êm, Cha kể chuyện...
Bài thơ Hành quân giữa rừng xuân: Rừng xa vọng tiếng chim gù, Ngân nga tiếng suối, vi vu gió...
Ca dao Người ta đi cấy lấy công: Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông...
Bài thơ Hương nhãn: Trong xanh ánh mắt, Trong vắt nhãn lồng, Chim ăn nhãn ngọt, Bồi hồi nhớ ông,...
Bài thơ Nhắn chú Phạm Tuân (Trần Hồng): Cháu chào chú Phạm Tuân, Chú bay vào vũ trụ, Có qua...
Bài thơ Bức tranh ban trưa: Vịt bầu ì ạch bước đi, Cái mông ngúc ngắc giống y... vịt bầu....
Bài thơ Bê con: Bê mặc áo vàng, Chạy theo gót mẹ, Đôi chân lanh lẹ, Vừa nhảy vừa đi....
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.