Bài thơ Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh) (1965)
Bài thơ Tiếng gà trưa: Trên đường hành quân xa, Dừng chân bên xóm nhỏ, Tiếng gà ai nhảy ổ: ...
Bài thơ Tiếng gà trưa: Trên đường hành quân xa, Dừng chân bên xóm nhỏ, Tiếng gà ai nhảy ổ: ...
Bài thơ Về quê: Theo ông, cháu được về quê, Đồng xanh tít tắp, mùa hè thênh thang, Về quê ...
Tí xíu, Bài thơ Tí xíu: Gọi là Tí Xíu, Mà chẳng bé đâu! Tí biết lấy rau, Mang về ...
Bài thơ Bà kể chuyện: Có cô Tấm, Rất chăm làm... Có kẻ tham... Vàng đổi khế... Có em bé ...
Bài thơ Bà kể chuyện: Bố cặm cụi viết truyện, Viết cả đêm cả ngày, Cho trăm nghìn người đọc, ...
Bài thơ Bà em: Bà em tuy tuổi đã già, Nhưng hay kể chuyện cả nhà cùng nghe, Em nhớ ...
Bài thơ Bà em: Mẹ em ra bãi hái dâu, Bà em đeo kính ngồi khâu ở nhà, Nên em ...
Tập gấp máy bay, Bài thơ Tập gấp máy bay: Tập gấp máy bay, Dang hai cánh nhỏ, Vẽ ngôi ...
Bài thơ Cánh cửa nhớ bà: Ngày cháu còn thấp bé, Cánh cửa có hai then, Cháu chỉ cài then ...
Bài thơ Quả ngọt cuối mùa: Trong vòm lá mới chồi non, Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.