Bài thơ Ông em (SGK Tập đọc lớp 3)
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần ...
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần ...
Bài thơ Nhện với tằm: Nhện kia chăng lưới bắt ruồi, Thấy tằm kéo kén vừa cười, vừa chê: Chị ...
Bài thơ Quê cát: Quê cát đựng một trời gió cát, Bãi lau thưa nhọn hoắt nắng hè, Nhà bạn ...
Bài thơ Voi ơi: Voi ơi, ta bảo voi này, Voi đi chiến dịch cả bầy theo ta. Đèo cao ...
Bài thơ Ngô: Hạt ngô xuống đất, Ngủ liền ba đêm, Khi hạt tỉnh giấc, Bỗng thành cái kim. Mưa ...
Bài thơ Màu xanh: Xanh rì rừng xanh, Long lanh núi biếc, Xanh ngắt ngàn dâu, Đồng sâu xanh thẫm. ...
Bài thơ Hoa: Cây bầu hoa trắng, Cây mướp hoa vàng. Tim tím hoa xoan, Đỏ tươi dâm bụt. Mào ...
Tình bạn, Bài thơ Tình bạn, Gà ngan vịt, Bài thơ Gà, ngan, vịt: Gà cùng ngan, vịt, Chơi ở ...
Bài thơ Tống biệt (Bài thơ Một bước): Hai chàng, Bởi tiền thế nhiều phần phúc đức, Nên ngày nay ...
Bài thơ Thăm mả cũ bên đường: Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, Đường xa, người vắng, bóng chiều ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.