Bài thơ Gò Đống Đa (Hằng Phương) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Gò Đống Đa: Đống Đa xưa bãi chiến trường, Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò. Mùng ...
Bài thơ Gò Đống Đa: Đống Đa xưa bãi chiến trường, Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò. Mùng ...
Bài thơ Một chiều hè lịch sử: Đêm hè trăng gió mát, Ngồi trên chõng tre êm, Cha kể chuyện ...
Bài thơ Nhắn chú Phạm Tuân (Trần Hồng): Cháu chào chú Phạm Tuân, Chú bay vào vũ trụ, Có qua ...
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, ...
Mèo con đi học, Bài thơ Mèo con đi học: Hôm nay trời nắng chang chang , Mèo con đi ...
Bài thơ Buổi trưa hè: Buổi trưa lim dim, Nghìn con mắt lá, Bóng cũng nằm im, Trong vườn êm ...
Bài thơ Những cái chân: Cái gậy có một chân, Biết giúp bà khỏi ngã. Chiếc com-pa bố vẽ, Có ...
Bài thơ Cột cờ Hà Nội: Ai đã đến Hà Nội, Đi trên đường Điện Biên, Hẳn nhìn thấy vút ...
Bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ: Đêm nay bên bến Ô Lâu, Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ, ...
Làm mưa | Bài thơ Làm mưa: Bước lên đồng trên, Thấy con sông mới. Bước xuống đồng dưới, Thấy ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.