Bài thơ Em vẽ Bác Hồ (Thy Ngọc) (SGK Tiếng Việt 3)
Bài thơ Em vẽ Bác Hồ: Em vẽ Bác Hồ, Trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, Trán Bác ...
Bài thơ Em vẽ Bác Hồ: Em vẽ Bác Hồ, Trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, Trán Bác ...
Bài thơ Đóng nhanh lúa tốt: Lúa tháng năm kén tằm vàng óng, Hạt khô giòn đem đóng thuế nông. ...
Bài thơ Ơn trời mưa nắng phải thì: Ơn trời mưa nắng phải thì, Nơi thì bừa cạn, nơi thì ...
Bài thơ Chú đi tuần Đêm nay đi tuần: Gió hun hút lạnh lùng, Trong đêm khuya phố vắng, Súng ...
Bài thơ Tắc kè hoa: Có bạn tắc kè hoa, Xây "lầu" trên cây đa, Rét chơi trò đi trốn, ...
Bài thơ Quả sầu riêng (Phạm Hổ): Nhà ai vừa chín quả đầu, Đã nghe xóm trước vườn sau thơm ...
Bài thơ Lên thăm nhà Bác: Lên thăm nhà Bác hôm nay, Trắng ngần hoa huệ, hương nay dịu hiền. ...
Ta đi trăng cũng đi theo: Ta đi trăng cũng đi theo, Đường xa dốc núi đỉnh đèo trăng soi. ...
Bài thơ Chim tu hú: Đi biệt tháng ngày, Mà sớm nay, Tiếng chim tu hú, Bên góc vườn mê ...
Bài thơ Giếng đẹp xóm em: Mẹ em gánh nước, Giếng khơi mát lành, Nấu cơm, cơm dẻo, Luộc rau, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.