Bài thơ Sóng biển (Phi Tuyết Ba)
Bài thơ Sóng biển: Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm, Bao nhiêu cơn sóng, Ùa chạy lên bờ. ...
Bài thơ Sóng biển: Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm, Bao nhiêu cơn sóng, Ùa chạy lên bờ. ...
Bài thơ Sóng biển: Sóng kia không có tay, Rửa chân em sạch trắng, Về nhà ngồi ngắm chân, Em ...
Bài thơ Lúa và gió: Cua con hỏi mẹ, Dưới ánh trăng đêm, - Cô lúa đang hát, Sao bỗng ...
Bài thơ Nước ơi! (Thụy Anh): Nước ơi, nước ơi, Lại đây với bé, Cho bé rửa mặt, Cho bé ...
Bài thơ Bé nhìn biển: Nghỉ hè với bố, Bé ra biển chơi, Tưởng rằng biển nhỏ, Mà to bằng ...
Bài thơ Trong giấc mơ buổi sáng: Trong giấc mơ buổi sáng, Em gặp ông mặt trời, Mang túi đầy ...
Bài thơ Hỏi mẹ: Ai quạt thành gió, Thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, Bầu trời xanh thế? ...
Tia nắng đi đâu, Bài thơ Tia nắng đi đâu: Buổi sáng thức dậy, Bé thấy buồn cười: Có ai ...
Bài thơ Rừng: Rừng ta, rừng bạc rừng vàng, Sến, lim... cao vút, tre, dang... xanh rờn. Quế, trầm sực ...
Bài thơ Đố ai: Đố ai đếm được, Có mấy ngôi sao, Hằng đêm lấp lánh, Trên nền trời cao. ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.