Bài thơ Lấy củi (Sóng Hồng) (1934-1935)
Bài thơ Lấy củi: Rủ nhau lấy củi sườn non, Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan, Đồng bào ...
Bài thơ Lấy củi: Rủ nhau lấy củi sườn non, Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan, Đồng bào ...
Ca dao Trèo lên cây khế nửa ngày: Trèo lên cây khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng này ...
Ngược đời, Vè nói ngược (Bước sang tháng sáu giá chân): Bước sang tháng sáu giá chân, Tháng một nằm ...
Bài thơ Tiếng sáo Thiên Thai: Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. ...
Bài thơ Tia nắng (Bài thơ Tia nắng nhỏ): Tia nắng nhỏ, Lay hàng mi, Bé dậy đi, Tập thể ...
Bài thơ Con vỏi con voi: Bạn sinh ở Thủ Đô, Rừng là gì, chửa biết, Mời bạn đến công ...
Bài thơ Nghe lời chim nói: Lắng nghe loài chim nói, Về những cánh đồng quê, Mùa nối mùa bận ...
Bài thơ Trong đêm bé ngủ: Trong đêm Bé ngủ, Cây dâu ngoài bãi, Nảy những búp non, Con gà ...
Bài thơ Cò ơi!: Nước lũ mênh mông, Cánh đồng ngập úng, Cò ơi! đói không? Làm sao cò đứng? ...
Cái cò đi đón cơn mưa: Cái cò đi đón cơn mưa, Tối tăm mù mịt ai đưa cò về. ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.