Bài thơ Con cáo và tổ ong (Hồ Chí Minh)
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm ...
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm ...
Bài thơ Bó hoa tặng cô: Ngày mồng tám tháng ba, Chúng em đi hái hoa, Mang về tặng cô ...
Bài thơ Hoa đào hoa mai: Hoa Đào ưa rét, Lấm tấm mưa bay, Hoa Mai chỉ say, Nắng pha ...
Bài thơ Em lên bốn: Em lên bốn, Đã lớn rồi, Em không vòi, Không quấy nữa, Em tắm rửa, ...
Bài thơ Bão: Chắc bão có chân, Mới hay chạy nhảy, Vừa xô cây ấy, Đã rung cành này, Chắc ...
Bài thơ Hoa giấy: Ai bảo là giấy, Nắng không bạc màu, Ai bảo là giấy, Mưa không ướt nhàu. ...
Bài thơ Nắng xuân hồng: Qua rét lạnh mùa đông, Xuân lại ấm nắng hồng, Ngàn cây vui hớn hở, ...
Bài thơ Bà kể chuyện: Có cô Tấm, Rất chăm làm... Có kẻ tham... Vàng đổi khế... Có em bé ...
Bài thơ Bà kể chuyện: Bố cặm cụi viết truyện, Viết cả đêm cả ngày, Cho trăm nghìn người đọc, ...
Bài thơ Bà em: Bà em tuy tuổi đã già, Nhưng hay kể chuyện cả nhà cùng nghe, Em nhớ ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.