Bài thơ Bé đi nhà trẻ (Nguyễn Anh Nông)
Bé đi nhà trẻ, Bài thơ Bé đi nhà trẻ: Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo, Ơ, con ...
Bé đi nhà trẻ, Bài thơ Bé đi nhà trẻ: Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo, Ơ, con ...
Bé ngoan, Bài thơ Ngoan: Trăng ngoan trăng sáng sân nhà, Đèn ngoan đèn thắp cho bà ngồi may, Nước ...
Bài thơ Nắng: Nắng lên cao theo bố, Xây thẳng mạch tường vôi, Lại trải vàng sân phơi, Hong thóc ...
Chú hề, Bài thơ Chú hề: Môi đỏ choèn choẹt, Mũi - quả cà chua, Áo quần lòe loẹt, Đóng ...
Lớn lên bạn làm gì, Bài thơ Lớn lên bạn làm gì: Lớn lên bạn làm gì? Tớ muốn làm ...
Sen nở, Bài thơ Sen nở: Nước gương Im sáng, Cá bơi Im lặng, Chuồn chuồn Soi bóng, Bé ngồi ...
Hoa sen, Bài thơ Hoa sen: Hoa sen sáng rực, Như ngọn lửa hồng, Một chú bồ nông, Mải mê ...
Hoa sen, Bài thơ Hoa sen: Mùa đông sen ngủ say, Mùa hè, sen thức dậy, Lá non hiện lên ...
Hồ sen, Bài thơ Hồ sen: Hoa sen đã nở, Rực rỡ đầy hồ, Thoang thoảng gió đưa, Mùi hương ...
Những cái râu lạ, Bài thơ Những cái râu lạ: Bắp ngô vừa mới ra đời, Mà râu đã mọc ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.