Bài thơ Chuyện em...: Em tên là Nguyễn Văn Hoà, Mẹ em thì gọi em là cu Theo, Cha đi...
Xem thêmDetailsCa dao Con mèo mà trèo cây cau, Đồng dao Con mèo mà trèo cây cau: Con mèo mà trèo...
Xem thêmDetailsBài thơ Tiếng sáo Thiên Thai: Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng....
Xem thêmDetailsBài thơ Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa...
Xem thêmDetailsBài thơ Nguyễn Văn Trỗi: Khi Anh gọi Bác ba lần, Lòng anh như thấy được gần Bác thêm, Anh...
Xem thêmDetailsCa dao Lỗ mũi mười tám gánh lông: Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng...
Xem thêmDetailsBài ca dao Số cô chẳng giàu thì nghèo: Số cô chẳng giàu thì nghèo, Ngày ba mươi tết thịt...
Xem thêmDetailsBài thơ Trèo lên cây bưởi hái hoa: Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ...
Xem thêmDetailsBài thơ Công cha như núi ngất trời: Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài...
Xem thêmDetailsThả diều, Bài thơ Thả diều: Cánh diều dong nắng cuối chiều, Đầy nghiêng sắc gió dập dìu sáo ngân,...
Xem thêmDetails© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.