Thương thay thân phận con tằm,
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.
Thương thay lũ kiến li ti,
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.
Thương thay hạc lánh đường mây,
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.
Thương thay con cuốc giữa trời,
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.
Bài thơ Đàn kiến con(Tụ Vinh): Nhìn đàn kiến nhỏ, Đâu dám coi khinh, Làm việc hết mình, Ngày đêm không nghỉ, Xuân đi hạ lại, Thu đến đông về, Vui sống hả hê, Cháu con no đủ, Cần cù chăm chú, Đắp tổ đào hang…GoiY.vn
Bài thơ Chim chích bông(Nguyễn Viết Bình): Chim chích bông, Bé tẹo teo, Rất hay chèo, Từ cành na, Ra cành bưởi, Qua bụi chuối, Em vẫy gọi, Chích bông ơi! Luống rau xanh, Sâu đang phá, Chim xuống nhé, Có thích không? GoiY.vn