Bài thơ Nặn đồ chơi (Nguyễn Ngọc Ký) (SGK Tiếng Việt 1)
Bài thơ Nặn đồ chơi: Bên thềm gió mát, Bé nặn đồ chơi. Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn xoe đôi...
Bài thơ Nặn đồ chơi: Bên thềm gió mát, Bé nặn đồ chơi. Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn xoe đôi...
Bài thơ Chú nhện chơi đu: Lửng lơ chú nhện trên cành, Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi,...
Bài thơ Về quê: Nghỉ hè bé lại thăm quê, Được đi lên rẫy, được về tắm sông, Thăm bà,...
Bài thơ Đánh răng: Bàn chải mềm, Kem thơm quá! Bàn chải êm, Kem ngọt quá! Xong hàm dưới, Đánh...
Bài thơ Con đi ra nắng: Con đi ra nắng, Nhớ đội mũ nghe! Kẻo không bị ốm, Phải uống...
Bài thơ Đôi bàn tay bé: Đôi bàn tay bé xíu, Lại siêng năng nhất nhà, Hết xâu kim cho...
Bài thơ Bước chân đầu tiên: Con đuổi theo nắng sớm, Con đua cùng cỏ xanh, Này đôi chân bé...
Bài thơ Bé vẽ: Bé vẽ mẹ gà, Cả một đàn con, Chạy nhảy lon ton, Trong vườn đầy nắng,...
Bài thơ Con đường làng: Con đường làng, Vừa mới đắp, Đã xanh ngắt, Hàng phi lao, Gió xôn xao,...
Bài thơ Dàn hợp xướng mùa hè: Sân khấu ở trên không, Giữa vòm trời lá biếc, Trên cành những...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.