Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (Nguyễn Thanh Toàn): Đây là cây xà cừ, Lá tròn và xanh ...
Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (Nguyễn Thanh Toàn): Đây là cây xà cừ, Lá tròn và xanh ...
Thăm cõi Bác xưa: Anh dắt em vào cõi Bác xưa, Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa, Có hồ ...
Bài thơ Hòn đá to: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. Hòn đá nặng, ...
Bài thơ Ngày em vào Đội: Chị đã qua tuổi Đoàn, Em hôm nay vào Đội, Màu khăn đỏ dắt ...
Bài thơ Nắng Ba Đình: Nắng Ba Đình mùa thu, Thắm vàng trên lăng Bác, Vẫn trong vắt bầu trời, ...
Bài thơ Theo chân Bác: Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác. Tháng năm ơi, có thể nào quên, Hàng ...
Bài thơ Sáng mồng Hai tháng Chín: Hôm nay, sáng mồng Hai tháng Chín, Thủ đô hoa vàng nắng Ba ...
Bài thơ Tặng cháu Nông Thị Trưng: Vở này ta tặng cháu yêu ta, Tỏ chút lòng yêu cháu gọi ...
Bài thơ Trăm năm nhớ một chuyến đò: Nhớ một tối giữa rừng Việt Bắc, Được xuống đò theo Bác ...
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.