Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
Ở đâu năm cửa nàng ơi? Bài thơ Ở đâu năm cửa, nàng ơi?: Ở đâu năm cửa, nàng ơi? ...
Ở đâu năm cửa nàng ơi? Bài thơ Ở đâu năm cửa, nàng ơi?: Ở đâu năm cửa, nàng ơi? ...
Ca dao Con mèo mà trèo cây cau, Đồng dao Con mèo mà trèo cây cau: Con mèo mà trèo ...
Bài thơ Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa ...
Ca dao Lỗ mũi mười tám gánh lông: Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng ...
Bài thơ Công cha như núi ngất trời: Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài ...
Ca dao Cái cò lặn lội bờ sông: Cái cò lặn lội bờ sông, Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc ...
Cái cò đi đón cơn mưa: Cái cò đi đón cơn mưa, Tối tăm mù mịt ai đưa cò về. ...
Bài thơ Ơn trời mưa nắng phải thì: Ơn trời mưa nắng phải thì, Nơi thì bừa cạn, nơi thì ...
Ta đi trăng cũng đi theo: Ta đi trăng cũng đi theo, Đường xa dốc núi đỉnh đèo trăng soi. ...
Đèo cao thì mặc đèo cao: Đèo cao thì mặc đèo cao, Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đèo. ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.