Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (Chế Lan Viên)
Bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?: Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm, Tổ quốc ...
Bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?: Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm, Tổ quốc ...
Tiếng hát con tàu, Bài thơ Tiếng hát con tàu: Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc, Khi lòng ...
Bài thơ Người đi tìm hình của nước: Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi, Cho tôi ...
Con cò | Bài thơ Con cò: Con còn bế trên tay, Con chưa biết con cò, Nhưng trong lời ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.