Bài thơ Chú bò tìm bạn (Phạm Hổ) (SGK Tiếng Việt 3)
Chú bò tìm bạn, Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát, ...
Chú bò tìm bạn, Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát, ...
Bài thơ Đàn gà mới nở: Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu ...
Bài thơ Ba chị gà mái: Một chị gà mái, Mặc chiếc áo nâu, Mào đỏ hoa dâu, Cánh phồng ...
Bài thơ Ngựa con: Ngựa cha đi móng sắt, Bật lửa đá dưới chân, Ngựa con thấy kêu ầm: "Bố ...
Bài thơ Con cá vàng: Con cá vàng, Quàng khăn lụa, Giữ nước trong, Cùng bạn múa. Tác giả: Nguyễn ...
Bài thơ Con cá vàng: Con cá vàng, Bơi nhẹ nhàng, Trong bể nước, Đố ai bơi được! Như con ...
Bài thơ Cá ngủ ở đâu: Đêm hè lặng gió, Ơi chú cá nhỏ, Cá ngủ ở đâu? Con chó ...
Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng, Có đàn gà, Chơi ngoài nắng, Cháu đứng ngắm, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.