Bài thơ Ông em (SGK Tập đọc lớp 3)
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần ...
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần ...
Bài thơ Nhện với tằm: Nhện kia chăng lưới bắt ruồi, Thấy tằm kéo kén vừa cười, vừa chê: Chị ...
Bài thơ Đi thăm người bệnh: Vào bệnh viện, Thăm người nhà, Bé lặng yên, Không cười đùa, Chúc người ...
Bài thơ Bắp ơi!: Có lẻ ở trên đời, Chẳng ai như trái bắp, Làm nũng mẹ mãi thôi, Cả ...
Tập đọc Con ong chăm chỉ | Bài thơ Con ong chăm chỉ: Con ong nho nhỏ, Lưng nó cong ...
Hoa điểm 10, Bài thơ Hoa điểm mười: Qua bao mùa cấy cỏ, Bàn tay mẹ chai mòn, Mồ hôi ...
Bài thơ Bài học nho nhỏ: Gà ăn hạt lúa bé, Đẻ được nhiều trứng to, Hạt mưa rơi rỉ ...
Bài thơ Cò trắng: Hai con cò trắng phau phau, Ăn no tắm mát, rủ nhau học bài. Học xong ...
Gấu qua cầu, Bài thơ Gấu qua cầu: Hai gấu con xinh xắn, Bước đến hai đầu cầu, Chú nào ...
Bài thơ Mây: Mây đúng là trẻ con, Suốt ngày nũng nịu thôi, Đang mặc áo màu xanh, Lại đòi ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.