Bài thơ Lũy tre (Nguyễn Công Dương) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Lũy tre: Mỗi sớm mai thức dậy, Lũy tre xanh rì rào, Ngọn tre cong gọng vó, Kéo ...
Bài thơ Lũy tre: Mỗi sớm mai thức dậy, Lũy tre xanh rì rào, Ngọn tre cong gọng vó, Kéo ...
Bài thơ Quê em: Bên này là núi uy nghiêm, Bên kia là cánh đồng liền chân mây, Xóm làng ...
Bài thơ Quê em: Quê em đồng lúa, nương dâu, Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang. Dừa xanh ...
Bài ca Trái Đất, Bài ca về Trái Đất: Trái Đất này là của chúng mình, Quả bóng xanh bay ...
Bài thơ Dòng suối thức: Ngôi sao ngủ với bầu trời, Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà, Gió ...
Bài thơ Cánh cửa nhớ bà: Ngày cháu còn thấp bé, Cánh cửa có hai then, Cháu chỉ cài then ...
Con đường của bé, Bài thơ Con đường của bé: Đường của chú phi công, Lẫn trong mây cao tít, ...
Bài thơ Một mái nhà chung: Mái nhà của chim, Lợp nghìn lá biếc. Mái nhà của cá, Sóng xanh ...
Đoàn thuyền đánh cá, Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá: Mặt trời xuống biển như hòn lửa, Sóng đã cài ...
Bài thơ về tiểu đội xe không kính: Không có kính không phải vì xe không có kính, Bom giật, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.