Bài thơ Em vẽ Bác Hồ (Thy Ngọc) (SGK Tiếng Việt 3)
Bài thơ Em vẽ Bác Hồ: Em vẽ Bác Hồ, Trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, Trán Bác ...
Bài thơ Em vẽ Bác Hồ: Em vẽ Bác Hồ, Trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, Trán Bác ...
Bài thơ Con vỏi con voi: Bạn sinh ở Thủ Đô, Rừng là gì, chửa biết, Mời bạn đến công ...
Thả diều, Bài thơ Thả diều: Cánh diều no gió, Sáo nó thổi vang, Sao trời trôi qua, Diều thành ...
Bài thơ Thăm trại Ba Vì: Đầu năm thăm trại Ba Vì, Phởn phơ bò giống, xanh rì cỏ non, ...
Bài thơ Việt Nam có Bác: Bác là non nước trời mây, Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn. ...
Bài thơ Vùng mỏ: Quê em vàng đen quý: Nơi vịnh Hạ Long xanh. Núi Bài Thơ như tranh, Nghiêng ...
Bài thơ Đóng nhanh lúa tốt: Lúa tháng năm kén tằm vàng óng, Hạt khô giòn đem đóng thuế nông. ...
Bài thơ Nghe lời chim nói: Lắng nghe loài chim nói, Về những cánh đồng quê, Mùa nối mùa bận ...
Bài thơ Nắng mới: Mỗi lần nắng mới hắt bên song, Xao xác, gà trưa gáy não nùng, Lòng rượi ...
Bài thơ Đánh thức trầu: Đã ngủ rồi hả trầu, Tao đã đi ngủ đâu, Mà trầu mày đã ngủ, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.