Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, ...
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, ...
Mèo con đi học, Bài thơ Mèo con đi học: Hôm nay trời nắng chang chang , Mèo con đi ...
Thơ tự tình (Hồ Xuân Hương): Tiếng gà xao xác gáy trên vòm, Oán hận trông ra khắp mọi chòm. ...
Bài thơ Mẹ Tơm: Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa, Một buổi trưa, nắng dài bãi cát, Gió lộng ...
Bài thơ Mùa hè: Mùa hè hoa rau muống, Tím lấp lánh trong đầm, Cơn mưa rào ập xuống, Cá ...
Bài thơ Vào hè: Ai xui con cuốc gọi vào hè, Cái nóng nung người, nóng nóng ghê! Ngõ trước, ...
Bài thơ Đất Vị Hoàng: Có đất nào như đất ấy không? Phố phường tiếp giáp với bờ sông. Nhà ...
Bài thơ Buổi trưa hè: Buổi trưa lim dim, Nghìn con mắt lá, Bóng cũng nằm im, Trong vườn êm ...
Bài thơ Cuốc kêu cảm hứng: Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, Ấy hồn Thục đế thác bao giờ? ...
Bài thơ Bài ca lưu biệt: Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, Người ở đời sao khỏi tiết ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.