Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh) (1963)
Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh): Em sẽ kể anh nghe, Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào ...
Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh): Em sẽ kể anh nghe, Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào ...
Bài thơ Núi Đôi: Bảy năm về trước, em mười bảy, Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng, Xuân Dục, ...
Bài thơ Đất nước: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi, Đất Nước có trong những cái “ngày ...
Bài thơ Tràng giang: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, Con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về ...
Tương tư, Bài thơ Tương tư: Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, Một người chín nhớ mười mong một người. ...
Bài thơ Tống biệt hành: Đưa người, ta không đưa qua sông, Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng ...
Bài thơ Tôi yêu em (Puskin): Tôi yêu em: đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã ...
Bác ơi, Bài thơ Bác ơi! (Tố Hữu): Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa, Đời tuôn nước mắt, trời ...
Việt Bắc, Bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu): Mình về mình có nhớ ta?, Mười lăm năm ấy thiết tha ...
Dại khờ, Bài thơ Dại khờ (Xuân Diệu): Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.