Cây tre là cây tre già
Cây tre là cây tre già: Cây tre là cây tre già, Mai dựng cột nhà, nay tạm làm chông. ...
Cây tre là cây tre già: Cây tre là cây tre già, Mai dựng cột nhà, nay tạm làm chông. ...
Bài thơ Cây tre: Cây tre thanh thanh, Lá cành xanh xanh, Đu đưa theo gió, Trông thật hiền lành. ...
Bài thơ Cây măng tre: Tôi cây măng tre, Mọc lên giữa bụi, Chưa tròn một tuổi, Cành chửa thành ...
Bài thơ Cây kim: Thân em nhỏ bé tí ti, Các bà, các chị, em thì ở tay. Em đi, ...
Cây khô chưa dễ mọc chồi: Cây khô chưa dễ mọc chồi, Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta. ...
Bài thơ Cấy đêm: Nhớ sao những buổi cấy đêm, Tiếng cười nho nhỏ, ánh đèn lung linh. Hỡi em ...
Cậu cai nón dấu lông gà: Cậu cai nón dấu lông gà, Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai. ...
Bài thơ Cao Bằng: Sau khi qua đèo Gió, Ta lại vượt đèo Giàng, Lại vượt đèo Cao Bắc, Thì ...
Bài thơ Trong một nhà máy: Vào xem nhà máy, Sửa chữa ô tô, Ở vùng ngoại ô, Mới vừa ...
Bài thơ Chiếc võng của bố: Hôm ở chiến trường về, Bố cho em chiếc võng, Võng xanh màu lá ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.