Bài thơ Cảnh quê hương | Tập đọc lớp 5, SGK Tiếng Việt 3
Bài thơ Cảnh quê hương: Nắng vàng tươi rải nhẹ, Bưởi tròn mọng trĩu cành, Hồng chín như đèn đỏ, ...
Bài thơ Cảnh quê hương: Nắng vàng tươi rải nhẹ, Bưởi tròn mọng trĩu cành, Hồng chín như đèn đỏ, ...
Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão: Mấy ngày mẹ về quê, Là mấy ...
Đi học, Bài thơ Đi học: Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên ...
Bài thơ Tiếng ru: Con ong làm mật, yêu hoa, Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời. ...
Bài thơ Bận: Trời thu bận xanh, Sông Hồng bận chảy, Cái xe bận chạy, Lịch bận tính ngày, Con ...
Bài thơ Sáng mồng Hai tháng Chín: Hôm nay, sáng mồng Hai tháng Chín, Thủ đô hoa vàng nắng Ba ...
Ở nhà máy gà, Bài thơ Ở nhà máy gà: Những chú gà công nghiệp, Thật khác chú gà nhà, ...
Bài thơ Bài hát người làm gạch (Tiếng hát người làm gạch): Đất im lặng dưới chân ta, Mà nghe ...
Bài thơ Chăm vườn hoa: Sân trường hoe nắng, Bướm trắng lượn quanh, Sương đọng long lanh, Trên cành hoa ...
Bài thơ Mặt trời xanh của tôi: Đã có ai lắng nghe, Tiếng mưa trong rừng cọ? Như tiếng thác ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.