Bài thơ Hối hận (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Hối hận: Một buổi sớm đẹp trời, Gió thổi về mát quá, Có một giọt sương rơi, Ngủ ...
Bài thơ Hối hận: Một buổi sớm đẹp trời, Gió thổi về mát quá, Có một giọt sương rơi, Ngủ ...
Bài thơ Đỗ đã ra hoa: Em gieo hạt đỗ, sáng sáng ra thăm, Hạt đỗ cứ nằm, Lặng yên ...
Bắp cải xanh, Bài thơ Bắp cải xanh: Bắp cải xanh, Xanh mát mắt, Lá cải sắp, Sắp vòng tròn, ...
Bài thơ Đánh thức trầu: Đã ngủ rồi hả trầu, Tao đã đi ngủ đâu, Mà trầu mày đã ngủ, ...
Bài thơ Tre: Đứng trên bờ ao, Tre nghiêng soi bóng, Mặt hồ gợn sóng, Tre thả thuyền trôi, Trưa ...
Tập đọc Sầu riêng (SGK Tiếng Việt 4): Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó ...
Bài thơ Quả sầu riêng (Phạm Hổ): Nhà ai vừa chín quả đầu, Đã nghe xóm trước vườn sau thơm ...
Bài thơ Vải: Tu hú kêu từ xa, Vải chín đỏ như hoa, Qua sông xanh, bãi mật, Vải chia ...
Bài thơ Cây xoan: Không thèm mặc áo cũ, Cởi nốt từ đêm mưa, Cây xoan trơ trụi lá, Có ...
Bài thơ Nhặt quả xoan: Gió heo may đã về, Lá xoan vàng rụng hết, Em đứng dưới hàng tre, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.