Bài thơ Mùa cam (Phạm Tiến Duật) (SGK Tiếng Việt 3)
Bài thơ Mùa cam: Mía ngọt dần lên ngọn, Gió heo may chớm sang, Trái hồng vừa trắng cát, Vườn ...
Bài thơ Mùa cam: Mía ngọt dần lên ngọn, Gió heo may chớm sang, Trái hồng vừa trắng cát, Vườn ...
Bài thơ Mùa hoa bưởi: Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi, Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương, ...
Bài thơ Hoa phượng: Hôm qua còn lấm tấm, Chen lẫn màu lá xanh, Sáng nay bừng lửa thẫm, Rừng ...
Bài thơ Hoa hồng Bun-ga-ri: Hoa Hồng Bun-ga-ri, Ôi! Loài hoa diệu kì. Hoa ở đâu chẳng biết, Theo người ...
Bài thơ Hương nhãn: Trong xanh ánh mắt, Trong vắt nhãn lồng, Chim ăn nhãn ngọt, Bồi hồi nhớ ông, ...
Bài thơ Vườn cải: Gió lên vườn cải tốt tươi, Lá xanh như mảnh mây trời lao xao, Em đi ...
Bài thơ Vườn cải: Mảnh đất tơi tơi, Em giao hạt cải, Nhẹ nhàng em tưới, Trên phủ mùn rơm. ...
Bài thơ Vạt rau muống: Em được mẹ, Cho trồng rau, Cạnh bờ ao, Vạt rau muống. Mỗi chiều xuống, ...
Tre Việt Nam, Bài thơ Tre Việt Nam: Tre xanh, Xanh tự bao giờ?, Chuyện ngày xưa... đã có bờ ...
Bài thơ về cây, Bài thơ Bài thơ về cây: Hôm nay học loài cây, Bài cô giảng thật hay: ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.