Bài thơ Mặt trời quê em (Cù Tiến Đạt)
Mặt trời quê em, Bài thơ Mặt trời quê em: Mặt trời quê em, Dậy từ sáng sớm, Giấu bao ...
Mặt trời quê em, Bài thơ Mặt trời quê em: Mặt trời quê em, Dậy từ sáng sớm, Giấu bao ...
Bài thơ Nắng: Nắng vàng lấp lánh, Trên cánh đồng làng, Nhuộm thơm bông lúa, Tô hồng má em. Nắng ...
Bé ngoan, Bài thơ Bé ngoan: Bé ngoan, Bé thích nghe đàn, Bé múa dịu dàng, Như con bướm xinh, ...
Bé ngoan, Bài thơ Bé ngoan: Bé xem ti vi, Đưa tin bão lụt, Phố phường ngập nước, Làng quê ...
Trại hè, Bài thơ Trại hè: Chúng tôi, Những đội viên Hà Nội, Về đây cắm trại hè, Các bạn, ...
Thầy giáo gà trống, Bài thơ Thầy giáo gà trống: Xưa, anh Trống đi dạy học, Việc nhà có chị ...
Con gà trống nhà em, Bài thơ Con gà trống nhà em: Con gà trống nhà em, Thật là hâm ...
Tâm sự của cái tẩy, Bài thơ Tâm sự của cái tẩy: Sách vở nào rây mực, Hay chữ xấu ...
Mẹ con ấm chén, Bài thơ Mẹ con ấm chén: Mẹ ấm bụng bầu, Sinh ra lũ chén, Mặt mũi ...
Mẹ con ấm trà, Bài thơ Mẹ con ấm trà: Ấm trà có một bầy con, Đứa nào miệng cũng ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.