Bài thơ Gió và gương
Bài thơ Gió và gương: Sáng trong, trong sáng là gương, Em đến soi mặt chải đường ngôi xinh, Chỉ ...
Bài thơ Gió và gương: Sáng trong, trong sáng là gương, Em đến soi mặt chải đường ngôi xinh, Chỉ ...
Bài thơ Bướm em hỏi chị: Chị ơi vì sao, Hoa hồng lại khóc? Không phải đâu em! Đấy là ...
Bài thơ Gió: Gió lúc nào cũng chạy, Suốt ngày vội thế à? Lúc nào cũng huýt sáo, Lúc nào ...
Bài thơ Ai nhìn thấy gió: Ai đã nhìn thấy gió, Cả bạn tôi đều không, Nhưng kia lá khẽ ...
Bài thơ Nhái bén ra biển: Nhài bén vừa tới biển xa, Tợp một ngụm nước vội phà ra ngay, ...
Bài thơ Thuyền và cá: Thuyền mà đi trên nước, Cháu nhớ nói thuyền trôi, Cá mà đi trong nước, ...
Bài thơ Sao lấp lánh: Có ngôi sao lấp lánh, Trên trời cao, trời cao, Đố bạn nào với được, ...
Bài thơ Rừng: Rừng lắm cây cao, Lá che ánh nắng, Suối chảy rì rào, Chim muông ẩn náu.
Bài thơ Thỏ con và mặt trăng: Thỏ chạy, trăng chạy, Thỏ đứng, trăng dừng, Thỏ con ngẩng mặt, Nhìn ...
Bài thơ Bọt xà phòng: Nhìn sóng vỗ trắng bờ, Bé lạ lùng hỏi mẹ, Ai giặt áo ở đâu, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.