Bài thơ Lớp cô giáo ngỗng (Nguyễn Ngọc Hưng) (1998)
Lớp cô giáo ngỗng, Bài thơ Lớp cô giáo ngỗng: Dê con lắc xắc, Húc, đá lung tung, Chẳng ai ...
Lớp cô giáo ngỗng, Bài thơ Lớp cô giáo ngỗng: Dê con lắc xắc, Húc, đá lung tung, Chẳng ai ...
Bài thơ Tiếng hát chăn trâu: Trâu là trâu ơi!, Lúa tốt bời bời, Ruộng nào ruộng nấy, Đầy như ...
Bài thơ Mưa: Sắp mưa, Sắp mưa, Những con mối, Bay ra, Mối trẻ, Bay cao, Mối già, Bay thấp, ...
Mầm non, Bài thơ Mầm non: Dưới vỏ một cành bàng, Còn một vài lá đỏ, Một mầm non nho ...
Đêm nay Bác không ngủ, Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ: Anh đội viên thức dậy, Thấy trời khuya ...
Bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ: Đêm nay bên bến Ô Lâu, Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ, ...
Bài thơ Đánh trận giả: Trận đánh đã bắt đầu, Quân ta ào lên trước, Một tên giặc ngã nhào, ...
Bài thơ Chiếc mo cau: Chiếc mo cau, Ruột trắng phau, Cơm chín tới, Tay mẹ xới, Ngạt ngào thơm, ...
Bài thơ Chị công nhân chăn bò: Chị là con gái miền xuôi, Lên chăn bò sữa núi đồi Sa ...
Bài thơ Cháu làm thợ mỏ: Ngầm trong lòng đất, Vào mãi hầm sâu, Ơi chú thợ mỏ, Chú đi ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.