Bài thơ Ô tô buýt (Thụy Anh) (2005)
Ô tô buýt, Bài thơ Ô tô buýt: Ô tô buýt cả tuần, Đi hoài không được nghỉ, Ô tô ...
Ô tô buýt, Bài thơ Ô tô buýt: Ô tô buýt cả tuần, Đi hoài không được nghỉ, Ô tô ...
Lịch sự, Bài thơ Lịch sự: Nhà em có em bé Bông, Tóc đen, váy trắng, nơ hồng, Đã xinh ...
Em đi nhà trẻ, Bài thơ Em đi nhà trẻ: Em đi nhà trẻ, Em ngoan em khỏe, Cha mẹ ...
Ong vàng và kiến lửa, Bài thơ Ong vàng và kiến lửa: Cô giáo đặt câu hỏi, Cho các bé ...
Góc sân và khoảng trời, Bài thơ Góc sân và khoảng trời: Góc sân nho nhỏ mới xây, Chiều chiều ...
Bé và ông, Bài thơ Bé và ông: Râu ông bạc trắng, Đầu hói nhẵn đi, Đã hai chân kia, ...
Ông trăng ơi! Bài thơ Ông trăng ơi!: Ông trăng ơi! Xuống đây chơi, Cùng với bé, Đừng lặng lẽ, ...
Bé và mèo, Bài thơ Bé và mèo: Mèo ơi rửa mặt, Sao chỉ dùng tay? Khăn vắt trên dây, ...
Nét chữ đầu tiên, Bài thơ Nét chữ đầu tiên: Ngỡ ngàng trang giấy trắng, Đôi mắt xinh học trò, ...
Con heo con, Bài thơ Con heo con: Ộp, ộp đằng sau nhà, Heo nhỏ mẹ mới mua, Đôi mắt ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.