Bài thơ Của chung (Trần Duy Đức)
Bài thơ Của chung: Cái bàn nho nhỏ, Cái ghế xinh xinh, Của lớp chúng mình, Để ngồi học đấy, ...
Bài thơ Của chung: Cái bàn nho nhỏ, Cái ghế xinh xinh, Của lớp chúng mình, Để ngồi học đấy, ...
Bài thơ Mèo Con Lười Học: Mèo con buồn bực, Mai phải đến trường, Bèn kiếm cớ luôn, Cái đuôi ...
Bài thơ Bạn mới: Bạn mới đến trường, Hãy còn nhút nhát, Em dạy bạn hát, Rủ bạn cùng chơi, ...
Bài thơ Chào (Bài thơ Cháu chào): Cháu chào cô, Cô khen tốt, Cháu chào bác, Bác cười vui. Tác ...
Lời chào, Bài thơ Lời chào: Đi về con chào mẹ, Ra vườn cháu chào bà, Ông làm việc trên ...
Trăng sáng sân nhà em, Bài thơ Trăng sáng sân nhà em: Ông trăng tròn sáng tỏ, Soi rõ sân ...
Bài thơ Cây dừa: Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng, Thân dừa ...
Mẹ và Cô, Bài thơ Mẹ và Cô: Buổi sáng bé chào mẹ, Chạy đến ôm cổ cô, Buổi chiều ...
Bài thơ Tìm ổ: Một chị gà mái, Áo trắng như bông, Yếm đỏ hoa vàng, Cánh phồng bắp chuối, ...
Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp ủ, Mười chú gà con, Hôm nay ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.