Bài thơ Nét chữ đầu tiên (Nguyễn Anh Nông)
Nét chữ đầu tiên, Bài thơ Nét chữ đầu tiên: Ngỡ ngàng trang giấy trắng, Đôi mắt xinh học trò, ...
Nét chữ đầu tiên, Bài thơ Nét chữ đầu tiên: Ngỡ ngàng trang giấy trắng, Đôi mắt xinh học trò, ...
Con heo con, Bài thơ Con heo con: Ộp, ộp đằng sau nhà, Heo nhỏ mẹ mới mua, Đôi mắt ...
Con cua, Bài thơ Con cua: Con cua tám cẳng, Nghênh ngang hai càng, Đeo chiếc yếm trắng, Dạo chơi ...
Cô giáo của em, Bài thơ Cô giáo của em: Trông cô cũng giống mọi người, Mà cô biết nhiều ...
Cây dây leo, Bài thơ Cây dây leo: Cây dây leo; Bé tí teo; Ở trong nhà; Lại bò ra; ...
Cây đào, Bài thơ Cây đào: Cây đào đầu xóm, Lốm đốm nụ hồng, Chúng em chỉ mong, Mùa đào ...
Cô giáo của con, Bài thơ Cô giáo của con: Mỗi khi vào lớp, Cô cười thật tươi, Say sưa ...
Rùa con đi chợ, Bài thơ Rùa con đi chợ đầu xuân, Mới đến cổng chợ bước chân sang hè, ...
Rùa con, Bài thơ Rùa con: Thức dậy trời chưa sáng, Rùa mẹ bảo rùa con: - Con mẹ hãy ...
Lậy trời mưa xuống: Lậy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.