Đồng dao Lạy trời mưa xuống | Bài thơ Gọi mưa
Đồng dao Lạy trời mưa xuống (Bài thơ Gọi mưa): Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng ...
Đồng dao Lạy trời mưa xuống (Bài thơ Gọi mưa): Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng ...
Ca dao Lạy ông nắng lên (Bài thơ Gọi nắng): Lạy ông nắng lên, Cho trẻ nó chơi, Cho già ...
Mùa hè, Bài thơ Mùa hè: Phố trưa Nắng gắt, Tiếng ồn Chợt tắt, Mới nghe Tiếng ve, Râm ran ...
Bài thơ Cơn mưa mặc áo: Cơn mưa mặc áo tơi, Bằng đám mây màu xám, Gặp ngày nắng trải ...
Chú thỏ bông, Bài thơ Chú thỏ bông: Chú thỏ bông, Lông trắng muốt, Tai vểnh ngược, Để nghe bài, ...
Thỏ bông bị ốm, Bài thơ Thỏ Bông bị ốm: Thỏ Bông bị ốm, Chốc chốc kêu la, Miệng cứ ...
Đi nắng, Bài thơ Đi nắng: Có con chim chích, Nó đậu cành xoan, Nó kêu ai ngoan, Thì nghe ...
Nắng mùa hè, Bài thơ Nắng mùa hè: Chuồn chuồn thấy nắng bay cao, Gà con trốn nắng, chạy vào ...
Trưa hè, Bài thơ Trưa hè: Trưa hè gió thổi, Hoa phương lung lay, Cánh hoa rụng bay, Như bầy ...
Trưa hè, Bài thơ Trưa hè: Nắng mềm như lụa, Thắt nơ cái đầu, Gió hiền đang hát, Vi vút ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.