Bài thơ Đêm quê nội (Nguyễn Lãm Thắng)
Đêm quê nội, Bài thơ Đêm quê nội: Cháu tan hút trong đêm đen, Và cháu đã thấy ngọn đèn ...
Đêm quê nội, Bài thơ Đêm quê nội: Cháu tan hút trong đêm đen, Và cháu đã thấy ngọn đèn ...
Chim sâu tập hót, Bài thơ Chim sâu tập hót: Những hạt sương mát dịu, Đang khiêu vũ trên cành, ...
Mùa lúa chín, Bài thơ Mùa lúa chín: Vây quanh làng, Một biển vàng, Như tơ kén… Hương lúa chín, ...
Xe cút kít, Bài thơ Xe cút kít: Tôi xe Cút kít, Ngày đi khắp nơi, Tối về nghỉ ngơi, ...
Hương lúa quê ta, Bài thơ Hương lúa quê ta: Dẻo thơm hạt gạo quê hương, Có cả "năm nắng ...
Giọt nắng, Bài thơ Giọt nắng: Giọt nắng của mùa xuân, Nghe rơi trên lộc biếc, Chợt trở mình mở ...
Dàn nhạc mùa hè, Bài thơ Dàn nhạc mùa hè: Tiếng ve bay ra, Từ hoa loa kèn, Nhạc trưởng ...
Bác lái xe, Bài thơ Bác lái xe: Lê xe, thấy xe lớn hơn đường! Làm sao chạy được nhỉ? ...
Buổi sáng nhà em, Bài thơ Buổi sáng nhà em: Cái na đã tỉnh giấc rồi, Đàn chuối đứng vỗ ...
Bé làm bao nhiêu nghề, Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề: Bé chơi làm thợ nề, Xây nên bao ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.