Bài thơ Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn) (SGK Tiếng Việt 4)
Nàng tiên ốc, Bài thơ Nàng tiên ốc: Xưa có bà già nghèo, Chuyên mò cua bắt ốc, Một hôm ...
Nàng tiên ốc, Bài thơ Nàng tiên ốc: Xưa có bà già nghèo, Chuyên mò cua bắt ốc, Một hôm ...
Bài thơ Đường dây điện: Một đường dây điện, Từ phía chân trời, Chạy đến xã tôi, Cột cao, cao ...
Bài thơ Việt Nam thân yêu: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. ...
Bài thơ Ngựa biên phòng: Chú công an biên phòng, Rạp mình trên lưng ngựa, Ngựa phi nhanh như bay, ...
Bài thơ Lên thăm nhà Bác: Lên thăm nhà Bác hôm nay, Trắng ngần hoa huệ, hương nay dịu hiền. ...
Bài thơ Có phải dòng mương ngủ: Mương xanh phẳng lặng, Nằm im giữa đồng, Dòng mương đã ngủ, Giữa ...
Chim chích bông, Bài thơ Chim chích bông: Chim chích bông, Bé tẹo teo, Rất hay chèo, Từ cành na, ...
Bài thơ Chim tu hú: Đi biệt tháng ngày, Mà sớm nay, Tiếng chim tu hú, Bên góc vườn mê ...
Bài thơ Vải: Tu hú kêu từ xa, Vải chín đỏ như hoa, Qua sông xanh, bãi mật, Vải chia ...
Bài thơ Giếng đẹp xóm em: Mẹ em gánh nước, Giếng khơi mát lành, Nấu cơm, cơm dẻo, Luộc rau, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.