Bài thơ Sân trường em (Bùi Hoàng Tám) (SGK Tiếng Việt lớp 2)
Sân trường em, Bài thơ Sân trường em: Trong lớp, chiếc bảng đen, Đang mơ về phấn trắng, Chỉ có ...
Sân trường em, Bài thơ Sân trường em: Trong lớp, chiếc bảng đen, Đang mơ về phấn trắng, Chỉ có ...
Bài thơ Trò chuyện (Trung Hiếu): Mây kẻ với lá, Chuyện trên bầu trời, Có nàng Mây trắng, Suốt ngày ...
Thì thầm, Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng): Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và ...
Bài thơ Cua càng thổi xôi: Cua càng đi hội, Cõng nồi trên lưng, Vừa đi vừa thổi, Mùi xôi ...
Nghệ nhân Bát Tràng, Bài thơ Nghệ nhân Bát Tràng: Em cầm bút vẽ lên tay, Đất Cao Lanh bỗng ...
Bài thơ Cây xoan: Không thèm mặc áo cũ, Cởi nốt từ đêm mưa, Cây xoan trơ trụi lá, Có ...
Bài thơ Nhặt quả xoan: Gió heo may đã về, Lá xoan vàng rụng hết, Em đứng dưới hàng tre, ...
Bài thơ Bóng mây: Hôm nay trời nắng như nung, Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày, Ước gì ...
Bài thơ Hai bàn tay em (trích): Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành, Hoa hồng hồng nụ, Cánh ...
Bài thơ Hai bàn tay em: Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành, Hoa hồng hồng nụ, Cánh tròn ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.