Em cầm bút vẽ lên tay,
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa.
Cánh cò bay lả, bay la,
Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.
Con đò lá trúc qua sông,
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa.
Bút nghiêng lất phất hạt mưa,
Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
Hài hoà đường nét hoa văn,
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.
Tác giả: Hồ Minh Hà.
Trích Nét vẽ… màu men
Nguồn: SGK Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục, 2003
Bài thơ Nghệ nhân Bát Tràng(Hồ Minh Hà): Em cầm bút vẽ lên tay, Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa. Cánh cò bay lả, bay la, Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng… GoiY.vn
Bài thơ Tràng giang(Huy Cận): Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, Con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả, Củi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều…GoiY.vn