Bài thơ Quạt cho bà ngủ (Thạch Quỳ) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Quạt cho bà ngủ: Ơi chích choè ơi, Chim đừng hót nữa, Bà em ốm rồi, Lặng cho ...
Bài thơ Quạt cho bà ngủ: Ơi chích choè ơi, Chim đừng hót nữa, Bà em ốm rồi, Lặng cho ...
Bài thơ Gà mẹ đếm con: Cục...cục...gà mẹ đếm, Một, hai, ba và nhiều, Đàn gà con vừa nở, Chẳng ...
Bài thơ Quyển vở của em: Quyển vở này mở ra, Bao nhiêu trang giấy trắng, Từng dòng kẻ ngay ...
Bài thơ Mở cửa: Cốc, cốc, cốc! Ai gọi đó? Tôi là Thỏ, Nếu là Thỏ, Cho xem tai. Cốc, ...
Bài thơ Mời vào: Cốc, cốc, cốc! Ai gọi đó? Tôi là Thỏ, Nếu là Thỏ, Cho xem tai. Cốc, ...
Bài thơ Giờ tan học: Chuông reo, chuông reo vui, Ngoài hiên mẹ đang chờ, Mang giày và đội mũ, ...
Bài thơ Trăng và đèn đường: Sao bạn trăng ham chơi, Vội biến đi đâu mất, Tôi vẫn đứng giữa ...
Bài thơ Nặn đồ chơi: Bên thềm gió mát, Bé nặn đồ chơi. Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn xoe đôi ...
Bài thơ Chú nhện chơi đu: Lửng lơ chú nhện trên cành, Vui tay buông sợi tơ mành đu chơi, ...
Bài thơ Về quê: Nghỉ hè bé lại thăm quê, Được đi lên rẫy, được về tắm sông, Thăm bà, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.