Bài thơ Chùm quả ngọt
Rung rinh chùm quả mùa xuân
Nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no
Quả nào quả ấy tròn vo
Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn
Tay ông năm ấy trồng ươm
Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà.
Tác giả: Tạ Hữu Nguyên.




Bài thơ Chùm quả ngọt (Tạ Hữu Nguyên): Rung rinh chùm quả mùa xuân, Nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no, Quả nào quả ấy tròn vo, Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn, Tay ông năm ấy trồng ươm, Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà. GoiY.vn
Rung rinh chùm quả mùa xuân
Nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no
Quả nào quả ấy tròn vo
Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn
Tay ông năm ấy trồng ươm
Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà.
Tác giả: Tạ Hữu Nguyên.



Bài thơ Quả ngọt cuối mùa (Võ Thanh An)
Chính tả Ngọt ngào lời ru của mẹ (SGK Tiếng Việt lớp 2)
Bài thơ Chùm hoa giẻ (Xuân Hoài)
Bài thơ Cây và quả (Lê Hồng Thiện)
Bài thơ Mười quả trứng tròn (Phạm Hổ)
Bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? (Bế Kiến Quốc)
Bài thơ Đồng hồ quả lắc: Tích tắc tích tắc
Bài thơ Quả trăng chín (Lê Hồng Thiện)© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.