Bài thơ Không vứt rác ra đường
Bài thơ Không vứt rác ra đường: Cái bánh vỏ có lá, Quả chuối vỏ rất trơn, Dẫm phải là...
Bài thơ Không vứt rác ra đường: Cái bánh vỏ có lá, Quả chuối vỏ rất trơn, Dẫm phải là...
Bài thơ Chổi ngoan: Sáng ra chổi đã quét nhà, Đến chiều chổi lại theo bà quét sân. Ước gì...
Bài thơ Bé quét nhà: Cầm cây chổi bện rơm vàng, Bé quét nhẹ nhàng, nhà sạch như lau, Chớ...
Bài thơ Tập quét nhà: Cái chổi lúa, Dựng góc nhà, Theo em ra, Và đi quét, Mẹ dặn trước,...
Truyện Hũ bạc của người cha: Ngày xưa, có một nông dân người Chăm rất siêng năng. Về già, ông...
Truyện ngụ ngôn Khỉ và Cá Sấu: Có một cái hồ rất lớn và xinh đẹp với cây cỏ tươi...
Truyện ngụ ngôn Khỉ và Cá Sấu: Ở tại khúc sông kia, có một con Cá Sấu rất to và...
Bài thơ Bé cưng: Bé ngoan nè! Là con của ba, Bé xinh nè! Là con của má. Bé thương...
Đôi mắt của em, Bài thơ Đôi mắt của em: Đôi mắt xinh xinh, Đôi mắt tròn tròn, Giúp em...
Truyện ngụ ngôn Hươu và Cáo: Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.