Bài thơ Mười quả trứng tròn (Phạm Hổ)
Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp ủ, Mười chú gà con, Hôm nay...
Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp ủ, Mười chú gà con, Hôm nay...
Bài thơ Đàn gà con: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp giữ, Mười chú gà con, Hôm nay ra...
Bài thơ Kể cho bé nghe: Hay nói ầm ĩ, Là con vịt bầu. Hay hỏi đâu đâu, Là con...
Chú bò tìm bạn, Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát,...
Bài thơ Xe chữa cháy: Mình đỏ như lửa, Bụng chứa nước đầy, Tôi chạy như bay, Hét vang đường...
Bài thơ Đàn gà mới nở: Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu...
Bài thơ Ba chị gà mái: Một chị gà mái, Mặc chiếc áo nâu, Mào đỏ hoa dâu, Cánh phồng...
Bài thơ Con ong chăm chỉ: Con ong thật chăm chỉ, Làm việc chẳng lơi là, Suốt ngày chăm hút...
Bài thơ Bàn chân của bé: Bàn chân của bé, Đi dép đẹp thêm ra, Dép cũng vui thích lắm,...
Bài thơ Ngựa con: Ngựa cha đi móng sắt, Bật lửa đá dưới chân, Ngựa con thấy kêu ầm: "Bố...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.