Bài thơ Trái chín (Đặng Hấn) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Trái chín: Xù xì da cóc, Mít chín trên cành, Dưa hấu chín xanh, Cà chua chín đỏ....
Bài thơ Trái chín: Xù xì da cóc, Mít chín trên cành, Dưa hấu chín xanh, Cà chua chín đỏ....
Bài thơ Trăng: Trăng như quả thị chín vàng, Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra, Trăng như là...
Bài thơ Em yêu Tổ quốc của em: Em yêu Tổ quốc của em, Có đồng lúa biếc, có miền...
Em lớn lên rồi, Bài thơ Em lớn lên rồi: Năm nay em lớn lên rồi, Không còn nhỏ xíu...
Con Và Biển, Bài thơ Con Và Biển: Mẹ ơi, sao biển lại xanh? Nước biển lại mặn như canh...
Viếng Bác, Bài thơ Viếng Bác: Bác ơi trong sáng hôm nay, Chúng con trở lại về đây viếng Người,...
Mẹ của em, Bài thơ Mẹ của em: Ở nhà em có mẹ, Bao việc mẹ phải lo, Thức khuya...
Hạt muối, Bài thơ Hạt muối: Lung linh hạt nắng, Phơi trắng đồng trưa, Bàn tay của sóng, Đưa nước...
Bài thơ Ngắm trăng: Vện ơi đừng nghịch nữa, Lại đây ngồi với Na, Cả Miu Miu nữa nhé, Mình...
Quả trăng chín, Bài thơ Quả trăng... chín: Ra vườn ngắm quả mùa thu, Quả hồng chín đỏ giống như...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.