Bài thơ Vườn em (Trần Đăng Khoa) (1966)
Bài thơ Vườn em: Vườn em có một luống khoai, Có hàng chuối mật với hai luống cà, Em trồng...
Bài thơ Vườn em: Vườn em có một luống khoai, Có hàng chuối mật với hai luống cà, Em trồng...
Ao làng, Bài thơ Ao làng: Những chú chẫu chuộc, Ngồi trên lá sen, Những cô ếch xanh, Ngồi trên...
Bài thơ Đàn Tơ-rưng: Như cái cầu treo, Bắc chênh đỉnh núi, Một trăm tiếng suối, Trăm hơi gió rừng,...
Bài thơ Trăng đồng quê: Đêm trong đến không ngờ, Sen cũng thơm quá đỗi, Cánh đồng như giấc mơ,...
Bài thơ Ông trời cắc cớ: Ông trời cắc cớ, Vừa nắng vừa mưa, Làm em cứ ngỡ, Như còn...
Bài thơ Biển gọi bình minh: Reo vui ngàn con sóng, Biển réo gọi bình minh, Mặt trời lên thắp...
Bài thơ Cái nắng đi chơi: Cái nắng đi chơi, Dắt trưa qua phố, Dắt gió qua trời, Dắt hương...
Bài thơ Đất và hoa: Đào đỏ, mai vàng, Bìm xanh, cúc tím, Mẹ ơi! Ai nhuộm, Đủ các màu...
Bài thơ Mưa và bé: Hạt mưa vừa rơi vừa bay, Tung tăng như bé dược ngày đi chơi, Hạt...
Bài thơ Gió và gương: Sáng trong, trong sáng là gương, Em đến soi mặt chải đường ngôi xinh, Chỉ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.